Kết quả tìm kiếm cho "chiếc chiếu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3008
Vượt qua mọi giới hạn của xu hướng, chân váy midi tựa như ‘nốt nhạc’ của thời đại khi gắn kết thời trang cổ điển và hiện đại với nhau.
Giữa núi non hùng vĩ xen những rẫy cà-phê xanh mướt ở xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), làng Kon Chênh hiện lên như một nét chấm phá mộc mạc. Không chỉ là chốn dừng chân cho những người yêu thiên nhiên, yêu hương vị cà-phê nức tiếng, Kon Chênh còn là hành trình trở về với văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào Mơ Nâm.
Trong chưa đầy 5 năm, Phúc lần lượt mất đi những người thân yêu nhất từ cha, tới mẹ và vừa mới đây thôi là bà nội, chỗ dựa tinh thần cuối cùng.
Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lập nên nhiều trang web giả danh các thương hiệu lớn, gửi thông báo người dùng ‘trúng thưởng’. Khi có lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau. Không ít người bị chiếm đoạt tài sản chỉ vì tin vào chiêu trò này.
Các màu sắc như nâu đất ấm, áo khoác dáng suông, chân váy midi hay layering tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại và cũng mang đến sự hòa quyện giữa nhịp thở tự nhiên và tuyên ngôn cá tính đang dẫn đầu mùa mốt mới.
"Sheng Li" con tàu bỏ hoang từng là địa điểm "check-in" nổi tiếng của giới trẻ bởi vẻ ma mị, hoang sơ đã chính thức rời khỏi Côn Đảo
Áo dệt kim luôn được xem là 'bản giao hưởng' nhẹ nhàng của thời trang, nơi vẻ mềm mại hòa quyện cùng nét hiện đại tinh tế.
Mỗi mùa nước nổi, những đàn vịt lại trắng đồng, nối đuôi nhau giữa mênh mông sông nước của tỉnh An Giang. Theo sau là bóng người chăn vịt nhỏ nhoi giữa biển nước, kiên nhẫn mưu sinh với nghề đã thành nếp sống của bao thế hệ.
Những ngày lạnh đầu mùa là thời điểm đẹp nhất để diện trang phục dệt kim. Quý cô có thể diện áo polo dệt kim và quần jeans xanh để đi học, kết hợp áo cardigan cùng chân váy midi cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, diện áo len đan vặn thừng cổ điển và quần ống rộng để ghi dấu phong cách nơi công sở.
Hằng năm, khi con nước từ thượng nguồn Mekong rút dần, lòng người An Giang lại rộn ràng theo nhịp điệu sông. Giữa sông Tiền, sông Hậu, từng đàn cá linh, cá rô, cá lóc… lách mình qua lau sậy, ngược dòng về Biển Hồ. Người miền Tây gọi đó là mùa cá ra sông, mùa no ấm, mùa ăn lộc trời.
Mùa mưa, vùng Bảy Núi khoác lên mình chiếc áo mới xanh thẳm, trông như bức tranh sơn cước đầy quyến rũ.
Ngày 4/11, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 tại xã Tri Tôn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn Lâm Thành Sĩ tiếp và làm việc với đoàn.